Cha mẹ bịt miệng con để ngăn tiếng khóc, dẫn đến cái chết thương tâm.
Vào ngày 117, tại Eden, North Carolina, Mỹ, cô bé 1 tuổi Toni Maurie Gwynn đã chết ngạt sau khi cha mẹ nhốt cô trong ô tô suốt 15 giờ mà không cho ăn uống, thậm chí còn dùng vải bịt miệng để ngăn cô khóc. Sau khi phát hiện con bất tỉnh, cha mẹ cô đã bỏ trốn tới một ngôi nhà trống nhưng sau đó bị bắt giữ. Ông bà nạn nhân cho biết họ đã cố gắng cứu cháu gái nhưng mẹ cô, Heather Gwynn, đã ngăn cản. Họ chuyển từ Maine tới North Carolina để hỗ trợ con gái chăm sóc các cháu.
Cô con gái Heather luôn giữ khoảng cách với cha mẹ đẻ và ông bà chỉ gặp cháu gái một lần duy nhất. Antonio Gwynn có thể đối mặt với 7 năm tù giam vì lạm dụng trẻ nhỏ và hơn 40 năm vì tội giết người cấp độ 2. Phiên tòa sẽ diễn ra vào tuần tới.


Source: https://afamily.vn/con-quay-khoc-cha-me-bit-mieng-con-den-chet-2013073002554893.chn